Kết quả tìm kiếm cho "Ông Võ Văn Dùm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 363
Ngày 26/6, Hội Người cao tuổi xã An Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành nhiệm kỳ này có 14 ủy viên, ông Võ Văn Dùm được bầu giữ chức Chủ tịch.
Từ trước khi trái bóng Al Rihla bắt đầu lăn tại Bắc Mỹ, hàng triệu người hâm mộ trên thế giới đã bị cuốn vào “cuộc chiến” khốc liệt không kém những trận so tài trên sân cỏ. Phương thức mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng tạo ra “ma trận” giá vé, một mặt khiến tổ chức này lập kỷ lục doanh thu, mặt khác làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm World Cup của các CĐV.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Ở tuổi 87, khi nhiều người đã được quây quần bên con cháu, an hưởng tuổi già, thì thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn (trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) lại đang sống trong những ngày tháng đầy lo lắng khi “tiền mất tật mang”, có nguy cơ mất nhà chỉ vì tin vào những lời mời chào về “sở hữu kỳ nghỉ".
Từ những đóng góp tự nguyện của cộng đồng, nhiều tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn tỉnh đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định. Mỗi căn nhà được dựng lên là câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Trên chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp những tuyến kênh miền Tây, ông Lý Văn Minh, ngụ xã Giồng Riềng vẫn giữ nghề xay bánh ống theo mình nhiều năm. Với ông, mỗi chuyến ghe không chỉ mưu sinh mà còn góp phần giữ một nghề quen thuộc của vùng sông nước.
Với người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang), chú năm Sinh, sáu Khanh, tư Hiền hay ba Xây… được xem là “những người ăn cơm nhà, lo cho hàng xóm”. Nhiều năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, họ luôn “trên từng cây số” hỗ trợ lực lượng công an giải quyết mâu thuẫn trong dân, bắt trộm cắp, cướp giật ở địa phương.
Mất nơi ở, giấy tờ tùy thân và toàn bộ vật dụng sinh hoạt sau vụ hỏa hoạn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Từ những khoản vay nhỏ nhưng đúng lúc, nguồn vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở An Giang phát triển chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Không chỉ tiếp sức sinh kế, dòng vốn nghĩa tình ấy còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.
Tháng 5, hoa phượng lại đỏ rực sân trường. Những ai từng đi qua tuổi học trò, sắc đỏ ấy luôn gợi nhớ những ngày cuối năm học, những trang lưu bút và một thời áo trắng đã xa.
Ở lại hay rời quê mưu sinh là lựa chọn khiến không ít thanh niên vùng nông thôn trăn trở. Phía sau việc “đi hay ở” là những lối rẽ khác nhau.
Giữa bộn bề công việc, nhiều nữ công an xã thường hiện lên với sự nghiêm nghị, bản lĩnh. Nhưng sau màu áo xanh là trái tim ấm áp, trở thành “người mẹ thứ hai”, chở che, yêu thương những đứa trẻ mồ côi.